Tôi 24 tuổi, đã trải qua một đời chồng nên e ngại hôn nhân. Hiện tại, tôi quen bạn trai kém mình một tuổi. Ngoại hình anh chuẩn soái ca, bụng 6 múi, thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Anh kiên trì theo đuổi tôi khoảng 4 tháng thì tôi nhận lời làm bạn gái anh. Chúng tôi đã ở chung nhà, anh rất biết quan tâm, chăm sóc, nấu cơm cho tôi.
Tuy nhiên, điểm yếu của anh là rất hay ghen. Anh không muốn tôi tiếp tục công việc của mình bởi vì môi trường làm việc có nhiều đồng nghiệp nam. Anh cũng không thích tôi nhắn tin cho họ vì bất kỳ lý do gì. Bên cạnh đó, nhu cầu sinh lý của anh rất cao khiến tôi sợ. Hầu như tối nào anh cũng đòi hỏi tôi "chuyện ấy". Gần đây, anh muốn dẫn tôi về gặp mặt cha mẹ nhưng tôi từ chối vì vẫn còn thấy e sợ hôn nhân. Bây giờ tôi không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thái Uyên
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.