Năm nay tôi 22 tuổi. Tôi vấp phải một chút trở ngại trong cuộc sống vì thường phải mất 5-10 giây mới phân biệt được bên trái, bên phải. Tuy nhiên, tôi không thể ngờ điều này lại là cái cớ để bạn trai đòi chia tay mình. Lúc đi xe máy cùng nhau, người yêu thường vỗ vai tôi để chỉ dẫn khi nào rẽ bên nào.
Hôm nọ, chúng tôi đi ra tiệm giặt ủi, dù chủ tiệm đã hướng dẫn đường đi nhưng tôi vẫn đi lạc vì không phân biệt được phải trái. Còn bạn trai mắng nhiếc tôi không thôi, nói tôi kém cỏi và bảo thấy nhục nhã thay tôi. Đến hôm qua, tôi phải ra một quán nhậu cách nhà 1,5 km để đưa bạn trai về nhà do anh đã ngà ngà say. Tuy nhiên, do bạn trai chỉ nói cách đi mà không vỗ vai tôi nên rẽ bên nào nên tôi đã đưa nhầm anh tới một nơi cách xa nhà anh 5 km. Cuối cùng, chúng tôi cãi nhau, anh đòi chia tay. Tôi nên làm gì để cải thiện bản thân đây?
Hoài Thư
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.