Cách đây khoảng 1 năm, tôi và bạn trai quen nhau qua ứng dụng kết bạn Zalo. Sau đó, chúng tôi sống thử và cách đây 3 tháng, tôi "trúng thưởng" em bé trong bụng. Tuy cũng tính tới chuyện kết hôn nhưng tôi cảm giác không yên tâm khi tạo lập gia đình với người đàn ông này.
Lúc cãi nhau, anh trách tôi không biết làm đẹp, nấu ăn dở. Anh cũng chỉ kiếm được 5 triệu đồng/tháng và chỉ đưa tôi 3 triệu đồng nên tôi vẫn phải chi tiền nuôi anh. Một lần cãi nhau đỉnh điểm, anh bảo tôi phải chấp nhận chuyện anh thích chơi game mỗi ngày, thậm chí là chỉ chơi mà không kiếm tiền. Nếu không, anh sẽ bỏ nhà ra đi. Tôi không biết mình phải xử lý ra sao nữa, mọi chuyện cứ rối như mớ bòng bong.
Hồng Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.