Từ khi có bạn trai, tôi muốn được đan khăn, găng tay tặng anh - việc tôi chưa từng làm trong đời. Tôi đã mất cả tháng, đan hỏng tới hai sản phẩm để làm ra đồ đẹp nhất cho anh. Các đồng nghiệp nam, nữ của tôi đều khen đẹp. Còn anh chẳng nhận xét, nói năng gì, chỉ đơn thuần nhận đồ.
Sau đó, khi đi chơi, tôi không thấy anh quàng khăn, đeo găng tay nên lấy làm lạ. Tôi hỏi thì anh bảo đồ và màu xấu nên anh đem cho bạn. Anh còn nói tôi tốn công vô ích. Bây giờ tôi cảm thấy rất thất vọng về bạn trai bởi tất cả hành động của anh. Tôi không biết nên làm như thế nào để bớt đi cảm xúc tiêu cực này?
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.