Tôi yêu bạn trai từ thời cuối cấp ba đến tới nay đã bảy năm. Sau thời gian dài vun đắp chuyện tình cảm, chúng tôi cũng từng tính tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, cách đây chừng ba tháng, anh ta ngoại tình, tôi còn bắt gian được tại trận. Đối tượng mà anh ta ngoại tình là một cô gái sinh hoạt cùng câu lạc bộ khiêu vũ. Tôi rất tuyệt vọng, tức giận nên đã tặng anh ta hai cú bạt tai. Sau khi tôi đánh xong, anh ta còn giải thích đủ điều nhưng tôi không muốn nghe.
Sau đó, tôi ra sức làm việc, đi chơi, không khi nào để bản thân mình quá rảnh. Mọi thứ về anh ta, tôi đều xoá hoặc vứt. Tuy nhiên, sau khoảng một tháng, anh ta vẫn kiếm tôi, cầu xin sự tha thứ hầu như mỗi ngày. Ví dụ, cứ khi nào tôi tan làm, anh ta sẽ đến đón hoặc đặt mua đồ ăn nhờ đồng nghiệp đem cho tôi... Khi bố tôi mắc Covid-19, anh ta còn liên hệ giúp bác sĩ, đặt mua thuốc cho bố tôi, mua đủ thứ tẩm bổ đem tới nhà. Tuy có dao động đôi chút, tôi vẫn không có ý định cho anh ta một cơ hội vì cứ nghĩ tới ngày anh ta ngoại tình, tôi cảm thấy buồn nôn. Bây giờ tôi nên làm gì để anh ta không theo đuổi mình nữa?
Lan
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.