Chị gái tôi là người có học, làm việc ở công ty tiếng tăm và yêu đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau đó họ chia tay. Lúc chia tay, anh ta nói vô số điều xấu về chị tôi với đồng nghiệp trong công ty. Hắn nói họ cùng nhau du lịch, chị tôi chỉ lo cho bản thân, không giúp hắn xách đồ, chỉ giặt tất, đồ lót cho bản thân, không giặt cho hắn ta, quên không mua trái cây khiến da hắn xấu.
Hắn còn nói chị tôi quá xuề xoà vì nhiều khi đi làm không make-up, chẳng khác gì mấy bà nội trợ lôi thôi... Chị tôi tính tình mềm yếu nên nghe hắn nói liền chạy vào phòng WC công ty bật khóc. Chị muốn chuyển chỗ làm vì không thể chịu nổi việc gặp mặt hắn ta nhưng tôi khuyên chị không việc gì phải làm vậy, không cần hy sinh vì chức vụ của chị cao hơn và hắn mới là người cần rời đi. Đến bây giờ, chị tôi vẫn rất lăn tăn. Tôi nên làm gì để giúp chị mình đây?
Lâm Thuỳ
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.