Tôi và anh quen nhau đến nay được 5 năm, anh 26 tuổi và tôi 23 tuổi. Hồi mới quen, anh tâm lý, hiền lành và chiều chuộng tôi hết mực. Gần đây, anh có việc mới, kiếm được nhiều tiền hơn nên tôi thấy anh thay đổi. Anh hay có mấy câu đùa quá khiến tôi bực, nếu góp ý thì anh bảo sao cứ để ý và soi anh thế. Anh hay gọi tôi là "nó" trước mặt bạn bè, tôi bảo đừng gọi vậy, anh vẫn tiếp tục, đến khi cáu anh mới thay đổi. Bình thường tính anh hay giỡn cợt, chọc ghẹo người khác nhưng lời nói có hơi quá.
Gần đây, anh có đề nghị gì mà tôi không chịu là cúp máy điện thoại luôn, hôm sau anh lại làm lành. Anh không lãng mạn, không bao giờ tặng hoa hay quà cho tôi từ khi hai đứa yêu nhau, có năm sinh nhật tôi mà anh cũng quên. Tôi yêu anh vì siêng năng làm việc, cố làm để có tiền lo tương lai hai đứa, khi tôi cần là anh có mặt ngay lập tức, không nề hà. Thời gian quen nhau, tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình, chỉ có điều nhiều khi anh nói không khéo léo làm tôi tổn thương. Hay tại tôi cũng không quá gay gắt với anh về việc đó nên anh ngày càng suồng sã? Tôi phải làm sao đây?
Phương
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.