Em nói anh ngủ đi cho quên đi chuyện đó nhưng anh nói của anh chưa ra nên không ngủ được và chỉ cách em làm bằng tay. Tới lần thứ hai chúng em lại tiếp tục. Lần này thật lâu anh ấy mới vào được nhưng em không có cảm giác gì ngoài việc thấy đau.
Sau lần đó để ý thì em thấy không có máu. Em không hiểu vì sao. Anh vẫn tỏ ra bình thường. Sau lần đó tụi em có quan hệ thêm 3 lần nữa. Ở 2 lần tiếp theo em vẫn không thấy có máu. Đến lần thứ 5 và cũng là lần cuối cùng thì lúc đi tắm em thấy ở quần nhỏ có chút máu.
Em chẳng biết phải nói gì với anh nhưng cũng từ sau lần đó anh "bặt vô âm tín" với em. Em từ Sài Gòn về dưới cơ quan công tác điện thoại, nhắn tin và gửi mail anh đều không bắt máy, không trả lời. Anh như biến mất khỏi thế gian này.
Em buồn quá! Em vì quá yêu anh nên lâu lắm mới có dịp gặp lại anh và đã sống hết mình vì anh, mặc dù em biết việc mình làm có thể là dại dột.
Hiện nay em vì quá thất vọng về anh nên sau vài tin nhắn giận hờn em không còn liên lạc với anh nữa và dĩ nhiên anh cũng chẳng liên lạc với em. Mọi người ơi! Giúp em với. Em phải làm gì bây giờ? Bây giờ từng giờ, từng phút, từng ngày trôi qua em đều rất nhớ anh ấy.
Hồng Hoa