Tôi có hai người bạn, một là Thuỷ, hai là Trà và tất cả đều biết nhau. Cách đây mấy tháng, Thuỷ nhờ tôi thăm dò xem Hùng - cũng là bạn tôi đã có người yêu hay chưa, vì Hùng là "crush" trong lòng cô ấy (crush: người mình thầm thương trộm nhớ). Và Hùng trả lời tôi là đang không yêu ai nên Thuỷ rất mừng. Cô ấy ra sức tán tỉnh, chủ động nhắn tin với Hùng nhưng chỉ sau một tháng, Hùng tỏ thái độ lạnh nhạt nên Thuỷ nghĩ Hùng đã có người yêu. Còn tôi đoán do Thuỷ kém xinh nên Hùng không để mắt tới.
Khoảng ba tháng sau, trong một buổi cafe, Hùng chủ động hỏi tôi về Trà. Cậu ấy khen Trà xinh. Nghe câu đó, tôi nổi hứng mai mối hai người với nhau. Sau đó, tôi hỏi Trà và cô ấy nói chưa có người yêu. Tôi liền sắp xếp cuộc gặp cho họ. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, sau buổi gặp, họ không có ý định tiến tới với nhau.
Điều làm tôi bất ngờ nhất là chuyện tôi mai mối Hùng - Trà đã tới tai Thuỷ vì chính Trà kể Thuỷ nghe. Sau đó, Thuỷ trách tôi xấu tính, biết cô ấy thích Hùng mà còn mai mối cậu ấy cho người khác. Còn tôi thấy Thuỷ quá vô lý, rõ ràng cô ấy đã có cơ hội nhưng Hùng không thích nên tôi mới mai mối cậu ấy cho Trà. Tôi thấy oan uổng vì tự nhiên mang tiếng xấu tính. Tôi nên làm gì đây?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.