Tôi quen một người bạn khoảng một năm nay. Ban đầu, tình bạn của chúng tôi vô tư, rất hay tâm sự vì có chung đam mê. Tuy nhiên, gần đây tôi nhận ra bạn mình là người tính toán, thích được đàn ông cung phụng dù cô ấy đang không có người yêu. Cô ấy mới mua điện thoại di động phục vụ cho công việc nhưng than thở: "Tại sao người mua đồ cho tớ không phải là bạn trai? Tớ buồn quá". Tôi động viên, khuyên cô ấy không phải buồn mà nên tự hào khi sử dụng tiền kiếm được để mua tài sản.
Tuy vậy, bạn vẫn "than thân trách phận" vì không gặp được "người đàn ông trong mơ", cung phụng cho cô ấy. Tôi vẫn chưa biết nên khuyên nhủ bạn mình như thế nào. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thu Thùy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.