Tôi 24 tuổi, tư duy thoáng, đang có một mối quan hệ FWB (Friend with benefits: Quan hệ bạn tình không ràng buộc). Chúng tôi đã sống chung với nhau được khoảng ba tháng, giao ước không ai được yêu đương khi chúng tôi đang là bạn tình. Anh không quá đẹp trai nhưng chu đáo, ấm áp. Mọi chuyện hài hòa cho tới khi tôi nhận ra anh thay đổi. Anh đã yêu xa.
Tôi rất giận dữ, chuyển ra ngoài sống với bạn khác khoảng hai tuần. Đến khi trở về, tôi bớt giận phần nào. Còn anh nói anh đang yêu nhưng không làm ảnh hưởng tới quan hệ của chúng tôi. Khoảng một tháng sau, anh và cô ta "quan hệ". Bây giờ, tôi có bị tính là "kẻ thứ ba"? Tôi chưa muốn chấm dứt mối quan hệ này vì chuyện giường chiếu với anh ta khá hợp, nhưng cũng không muốn duy trì tình trạng như bây giờ. Tôi nên làm gì đây?
Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.