Bạn sống theo phương châm "người không phạm ta, ta không phạm người". Bạn "điềm tĩnh như một vị thần" trong mọi hoàn cảnh, thậm chí bạn còn rất dị ứng với những ai động tí là gắt gỏng, cáu um lên. Bạn cho rằng khi gặp tình huống "nước sôi lửa bỏng", việc đầu tiên cần làm là trấn an bản thân để tìm cách cứu mình, chứ không hoảng loạn, quát tháo để rồi chết cả đám. Thế nhưng khi gặp phải kẻ làm bạn "nóng mặt", bạn cũng sẽ thẳng thắn tỏ thái độ bất bình và khiến đối phương phải sống trong ác mộng mỗi khi nhớ lại cơn thịnh nộ của bạn đấy. Nói chung, với mẫu người "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi" như bạn, đừng có dại gây rối!