Đó là trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SV Đại học Qui Nhơn). Hiện Hạnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Bình Định để tìm hiểu sự việc, tình trạng nửa tỉnh nửa mê, co giật và hầu như mất trí, có lúc Hạnh không còn nhận ra người thân.
Bà Phạm Thị Hoa, mẹ bệnh nhân, cho biết Tuổi Trẻ biết, ngày 19/7, Hạnh bị đau tai, đến khoa tai - mũi - họng (BVĐK) khám, bác sĩ Bình chẩn đoán Hạnh bị “viêm tai xương chủm” và kê toa. Hạnh mang toa ra hiệu thuốc Tân Thành (245 Nguyễn Huệ) đối diện BVĐK để mua thuốc. Theo toa bác sĩ, thuốc chỉ định dùng là Otofar (khoảng 2.500 đồng/lọ 10ml). Vì đã hết loại thuốc này nên nhà thuốc Tân Thành chỉ sang mua ở nhà thuốc Hương Giang bên cạnh.
Nhỏ thuốc vào tai đến lần thứ ba thì một nửa mặt bị sưng và mất cảm giác, Hạnh xem lại lọ thuốc mới phát hiện không phải loại thuốc bác sĩ kê trong toa (Otofar) mà là Otipax (41.000 đồng/lọ). Chiều 21/7, Hạnh bị ngất xỉu, gia đình đưa vào nhập viện tại khoa tai - mũi - họng. Vì diễn biến bệnh ngày càng phức tạp, Hạnh được chuyển qua Bệnh viện Tâm thần Qui Nhơn.
Theo nhận xét của các dược sĩ, bác sĩ, thuốc Otipax (dạng dung dịch) mà nhà thuốc đã bán cho bệnh nhân có chứa lidocain - một hoạt chất có tác dụng gây tê, phong bế thần kinh, mất định hướng...
Sáng 28/7, bác sĩ Tung, lãnh đạo thanh tra y tế tỉnh, cho biết đã nhận đơn khiếu nại của gia đình bệnh nhân về trường hợp sốc thuốc. Vụ việc đang được làm rõ.