Nhà
Hãy tập trung vào thứ gọi là "nhà" của mình. Nhà ở đây rất đơn giản, đó là bạn nên ở nhà nhiều hơn, thay vì lao ra ngoài tụ tập những nơi đông người, xô bồ. Bởi thực sự, bạn đâu có tìm thấy hạnh phúc hay sự thoải mái thật sự ở những nơi đó. Tại sao lại mất thời gian đi tìm niềm vui ở những nơi không thuộc về mình, từ những người không dành sự quan tâm cho bạn? Trong khi bạn có thể tìm được nó ở chính ngôi nhà của mình, từ những người thân yêu trong gia đình, hay từ chính bạn?
Nhà ở đây không nhất thiết phải là một căn nhà to, rộng với nhiều thành viên. Nhà của bạn cũng có thể chỉ là một căn hộ be bé, xinh xinh vừa đủ cho bạn. Nhưng ít nhất, ở trong đó, bạn có thể tìm thấy chính mình, không có cảm giác phải làm hài lòng ai, cũng không còn thấy xa cách, lạc lõng với thế giới bên ngoài. Bạn có thể rủ những người bạn thân chí cốt về "nhà" để cùng chia sẻ khoảnh khắc bình yên, cùng uống cà phê và tâm tình trong một đêm đông buốt giá chẳng hạn.