Cuốn sách của Công tước xứ Sussex, với tiêu đề Spare, sẽ được Penguin Random House xuất bản ngày 10/1/2023, tức là hơn 4 tháng sau khi bà nội của anh qua đời. Viết trong chuyên mục riêng cho Yahoo, tác giả cuốn Finding Freedom, Omid Scobie, cho biết tên hồi ký do chính Harry lựa chọn từ đầu. Scobie cũng tuyên bố "không có bản viết lại hay chỉnh sửa nào vào phút cuối".
Thay vào đó, Hoàng tử Harry đã hoàn thành bản thảo cuốn sách "gần năm tháng trước khi Nữ hoàng băng hà". Tuy nhiên, ở phần đầu của cuốn sách, do tiểu thuyết gia J. R. Moehringer chấp bút, Harry sẽ ghi nhận sự ra đi của bà nội. Trong bài báo, nhà báo thân thiết với Meghan cũng cho rằng dòng kế vị của Hoàng gia là "một sự tồn tại kỳ lạ và có phần tàn nhẫn" đối với Hoàng tử Harry.
Bên cạnh đó, Scobie nói thêm rằng Harry phải đương đầu với cái chết của mẹ mình, Công nương Diana, cũng như "cuộc đấu tranh để chấp nhận bản thân, sự ganh đua giữa hai anh em và yêu một người không được gia đình chấp thuận".
Theo tiết lộ của Scobie, cuốn hồi ký của Harry được hoàn thành vào khoảng tháng 4 năm nay - cùng tháng vợ chồng hoàng tử bay đến Anh để gặp Nữ hoàng trên đường tham dự Đại hội thể thao Invictus ở Hà Lan. Harry và Meghan được cho là đã gặp Nữ hoàng và Vua Charles - khi đó còn là Thân vương xứ Wales - để làm rõ mâu thuẫn. Trước đó, nhà Sussex chưa từng cùng nhau trở lại Anh sau khi rời Hoàng gia đầu năm 2020.
Bất chấp nguy cơ bị phản đối dữ dội từ Hoàng gia, Harry vẫn quyết tâm phát hành cuốn hồi ký được anh gọi là "trung thực, chính xác" về cuộc đời mình. Theo các chuyên gia, các trợ lý của cung điện được cho là lo sợ cuốn hồi ký sẽ gây ra "thiệt hại không thể vãn hồi" cho cả "danh tiếng và mối quan hệ" của Harry với Hoàng gia Anh.
Tùng Anh (Theo Yahoo News)