Natalie DeMola trông bình thường như các nữ sinh khác ở trường phổ thông Centennial High School tại Corona (bang California, Mỹ). Cô tham gia một đội bơi và hẹn hò với Terry Bell được 6 tháng nhưng luôn bị mẹ cấm. Sau một lần Kim, mẹ cô, phát hiện DeMola cùng với bạn trai ở nhà hàng và lôi cô về nhà, cô gái này bắt đầu kế hoạch “trả thù”.
Trong âm mưu này có 3 người là DeMola, Bell và Christopher Long, bạn của hai người. Chúng bắt đầu nói về các bước “hành hình” bà mẹ như bỏ đói, đánh, kéo tóc, chặt ra từng khúc và bôi nước chanh vào các phần bị tháo rời. Sau đó, chúng thực hiện kế hoạch vào ngày 10/4/2001, lúc 18h. Bell liên tiếp đấm vào mặt bà Kim cho đến ngất, còn Long ném vung vãi các chai nước ra sàn để tạo hiện trường như một vụ cướp. DeMola nói: “Hãy kết thúc bà ta”. Khi cảnh sát tới, họ thấy Kim nằm trong một vũng máu. Theo kết quả giám định, bà bị gãy mũi, hàm, hộp sọ và xương sườn.
Cảnh sát bắt được Bell vào ngày 17/1/2002 và tìm thấy khẩu súng lục bán tự động 25 ly của DeMola, máy bộ đàm dùng trong vụ giết người này tại nhà anh ta. Họ lần ra được tội ác nhờ một loạt e-mail và các đoạn chat IM. DeMola than vãn: “Em không thích mẹ. Mẹ lúc nào cũng đánh em”.
Ngày 6/2/2001, Bell viết cho DeMola: “Nếu có điều gì xảy ra với em hay điều gì xảy ra với anh, em sẽ lên thiên đàng, còn anh thì xuống địa ngục. Kẻ giết người sẽ không được lên thiên đàng đâu…”
Ngày 8/2/2001, Bell viết cho DeMola: “Anh sẽ làm tất cả vì em, ý anh là bất kỳ những gì em phải làm hãy cho anh biết…, từ việc dối trá vì em, giết người vì em. Mẹ của em thực sự có vấn đề”.
Tòa thượng thẩm bang California hôm 8/6 vừa qua tuyên bố DeMola và Bell phạm tội giết người cấp độ cao nhất và chịu án chung thân mà không được ân xá. Long phạm tội giết người cấp độ cao nhất nhưng do không tham gia “hành hình” nên chịu án 25 năm.
(Theo VnExpress)