Hôm 8/7, người đàn ông ở Osaka nhìn thấy bạn học cũ Tetsuya Yamagami (41 tuổi) - người anh đã mất liên lạc sau khi tốt nghiệp trung học - xuất hiện trong các bản tin về vụ ám sát ông Shinzo Abe. Bồn chồn và không thể ngồi yên, anh đến địa điểm xảy ra vụ ám sát ở Nara để dâng hoa.
Người đàn ông này từng học cùng lớp với Yamagami tại một trường trung học công lập được coi là danh giá nhất ở tỉnh Nara. Yamagami là một trong những thành viên trong nhóm bạn thân của anh. Yamagami để lại ấn tượng mạnh mẽ với anh bởi luôn có mặt trong đội cổ vũ và cống hiến hết mình cho các hoạt động câu lạc bộ, kể cả khi phải mặc đồng phục học sinh giữa mùa hè oi bức. Yamagami được bạn bè gọi một cách trìu mến là "Dancho", có nghĩa là thủ lĩnh của nhóm.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Dancho?" người đàn ông tự hỏi.
Người đàn ông vẫn còn nhớ rất rõ lần anh rủ Yamagami đến một cửa hàng kẹo gần trường sau khi tan học, nhưng Yamagami đã từ chối và nói rằng: "Tớ sẽ đến muộn đội cổ vũ mất". Anh cho biết Yamagami "ghét đi muộn hoặc vi phạm các quy tắc và là người rất siêng năng".
Người bạn này này chỉ biết mẹ Yamagami gia nhập Giáo hội Thống nhất và đã quyên góp hàng trăm triệu yên sau khi vụ ám sát xảy ra. Trước đó, Yamagami đăng trên Twitter: "Khi tôi 14 tuổi, gia đình tôi tan nát", tức nghi phạm đã sống trong hoàn cảnh khó khăn vào thời điểm học trung học. Tuy nhiên người bạn trên kể rằng: "Dancho luôn tươi cười ở trường và tôi không thể nhận thấy những rắc rối của cậu ấy."
Dù mất liên lạc sau khi tốt nghiệp trung học, người đàn ông này vẫn hỏi thăm tình hình Yamagami thông qua bạn học cũ. Yamagami được cho là đã nhiều lần thay đổi công việc trong một thời gian ngắn và phải đối mặt với khó khăn sau khi vay một khoản tiền trước vụ ám sát.
"Nếu tôi vẫn giữ liên lạc với cậu ấy sau khi tốt nghiệp, tôi có thể giúp cậu ấy theo một cách nào đó. Cảm giác hối tiếc trong tôi sẽ không thể nào biến mất", người đàn ông nói.
Tetsuya Yamagami bị bắt ngay tại hiện trường sau khi nổ hai phát súng bắn vào ông Abe từ phía sau khi cựu Thủ tướng đang phát biểu tại Nara. Khai với cảnh sát, Yamagami cho biết ôm mối hận với Giáo hội Thống nhất vì đã làm cho mẹ mình mê muội, quyên góp khoản tiền lớn dẫn đến việc gia đình bị phá sản. Yamagami ám sát ông Abe vì nghĩ ông có liên quan tới tôn giáo này. Hiện Yamagami bị giam giữ ở Osaka để giám định tâm thần trong ba tháng trước khi vụ án được khởi tố.
Sơn Nam (Theo Mainichi)