Tôi và bạn gái đã sống chung hơn một năm và xác định sẽ cưới. Trong lúc yêu, tôi thi thoảng tới nhà bạn gái các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, hôm nay, chúng tôi cự cãi vì vấn đề quà cáp cho nhà vợ tương lai. Cô ấy yêu cầu tôi mua quà cho gia đình cô ấy mỗi lần ghé thăm, thay vì thi thoảng mua như các lần trước.
Cô ấy cũng gợi ý tôi phải mua quà đắt, 2-3 triệu đồng một món, nếu không thì chưa thể hiện đủ thiện chí với nhà vợ tương lai. Tôi thấy quà cáp không phải chuyện lớn nhưng cách nói của bạn gái như muốn ám chỉ tôi vô tâm trong khi thực tế không như vậy. Đồng thời, tôi cũng không giàu tới mức luôn có thể mua quà đắt tiền mỗi lần gặp mặt nhà vợ tương lai. Tôi nên làm gì đây?
Hoàng Minh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.