Tôi và bạn gái quen nhau qua một hội bạn chung. Sau đó, tôi nhiều lần hẹn cô ấy và tình cảm hai đứa phát triển thành tình yêu. Nhưng bạn gái hay nghĩ ra nhiều cách để "rút ví" tôi, khiến tôi hoang mang. Ví dụ, cô ấy nói cần mua khăn mặt nên phải ghé siêu thị mua. Tuy nhiên, lúc vào siêu thị, cô ấy không chỉ mua mỗi khăn mặt mà còn đủ thứ khác như bột giặt, giẻ lau nhà, đồ ăn cho tuần lẫn đồ ăn vặt. Và lần nào, tôi cũng là người trả tiền. Khoảng tầm vài lần, tôi không thấy khó chịu mà cảm thấy có thể san sẻ được cô ấy chút nào hay chút ấy. Lý do bởi cô ấy từng nói lương chỉ 6 triệu đồng mỗi tháng mà còn phải chi trả tiền nhà trọ, ăn uống, hay rơi vào cảnh kẹt tiền. Vì vậy, tôi khá thương bạn gái.
Tuy nhiên, cô ấy còn có thói quen vay không trả tiền. Cô ấy hay vay lắt nhắt 50.000 đồng - 200.000 đồng, nhưng số tiền này cộng dồn trong tháng là khá nhiều với tôi, có thể lên tới 3 - 5 triệu đồng. Sau đó, tôi đùa đùa, bảo cô ấy trả lại mình nhưng cô ấy nói: "Sau này cưới, em là của anh tất chứ vài đồng bạc này tính là gì". Tôi cảm thấy "đau ví" nhưng cũng khó nói lại được cô ấy. Tuy nhiên, "giọt nước tràn ly" với tôi là khi tình cờ mở máy tính cô ấy, thấy bảng lương của cô ấy được 10 triệu đồng. Hóa ra, cô ấy đã nói dối tôi về thu nhập và còn hay tranh thủ "rút ví" tôi bằng các chiêu kể trên. Tôi nên làm gì đây?
Trung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.