Rodriguez và Cucurella gặp nhau từ khi còn niên thiếu và hiện có ba con: Mateo, Rio và Bella. Mateo, 4 tuổi, là con trai cả của họ, được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Bà mẹ ba con đã kể về hành trình nuôi dạy con trai tự kỷ trong chương trình Married to the Game, một chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống của vợ và bạn gái các cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Marc Cucurella bế con cả Mateo chụp ảnh cùng bạn gái và hai con còn lại dịp Giáng sinh năm 2024. Ảnh: Instagram Marc Cucurella
Trong chương trình lên sóng ngày 8/4, Rodriguez cho biết: "Chúng tôi nhận thấy Mateo khác biệt so với những đứa trẻ khác khi bé được 13 tháng tuổi, nhưng phải mất một thời gian dài mới có được chẩn đoán chính xác. Khi Mateo còn nhỏ, mọi việc dễ dàng hơn, nhưng bé lớn lên, mọi thứ khó khăn hơn. Khi chúng tôi chuyển đến Chelsea, Mateo bắt đầu đi học và bé rất buồn bực. Chúng tôi không biết phải làm gì. Bạn phải tự mình tìm ra giải pháp và cảm thấy rất tệ vì không được chuẩn bị cho việc này".
Cô nói thêm: "Bạn chuẩn bị để làm mẹ, nhưng không phải là mẹ của một đứa trẻ tự kỷ, vì vậy bạn cảm thấy tệ. Thật khó khăn khi thấy con như vậy, rất buồn, và chúng tôi chỉ cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất".
Rodriguez quyết định tìm một trường học đặc biệt cho Mateo: "Tôi đã tìm thấy một nơi tuyệt vời ở London, nơi họ hiểu Mateo và những nhu cầu của bé, vì vậy chúng tôi đã chuyển bé đến đó và cuộc sống thay đổi hoàn toàn".
Ban đầu, Rodriguez phải lái xe hai tiếng mỗi sáng để đưa Mateo đến trường và hai tiếng nữa để đón bé về. Sau khi nhà ở Cobham bị trộm đột nhập, Rodriguez quyết định chuyển đến London để Mateo thuận tiện đến trường hơn.
Về tình hình hiện tại của Mateo, Rodriguez cho biết: "Mateo ổn. Bé thỉnh thoảng nói được một vài từ, lặp lại chúng, và chúng tôi đang tiếp tục giúp bé. Chúng tôi không biết tương lai Mateo sẽ ra sao, nhưng chúng tôi đang nỗ lực hết mình. Tôi không biết liệu bé có nói được hay không. Tôi không biết gì cả, nhưng chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ cho bé. Tôi đã đến Madrid một tuần trước để làm một số xét nghiệm, chúng tôi luôn cố gắng tìm giải pháp, và đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm".
Bạn gái sao Chelsea cũng kể lại trải nghiệm sợ hãi khi nhà bị trộm. Cô kể: "Marc đang tắm cùng Mateo ở trên lầu, tôi đang mang thai Bella và tôi lên phòng để lấy bình sữa cho Rio, tôi bế bé trên hông. Khi đi vào phòng, tôi thấy hai cánh cửa đóng lại và đèn sáng trong tủ quần áo, trông không ổn. Nó không giống cách chúng tôi thường để. Tôi mở cửa và thấy một người ở trong đó với một cái túi, nhìn tôi. Và tôi hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi rất sợ hãi. Tôi đang mang thai và có hai đứa con trong nhà".
Cô tiếp tục: "Tôi chạy xuống lầu để nhấn nút báo động và hét lên gọi Marc. Chúng tôi đợi trong phòng giặt là và gọi cảnh sát, gọi mọi người đến giúp, và thật kinh hoàng. Thật khó khăn để ngủ trong những ngày tiếp theo, thậm chí là những tháng tiếp theo. Tôi không thể đi đâu một mình. Tôi luôn cần có người đi cùng".
Marc Cucurella sinh năm 1988, là ngôi sao bóng đá người Tây Ban Nha. Trưởng thành trong màu áo đội trẻ Barcelona, hậu vệ với mái tóc xù đặc trưng sang Chelsea năm 2022 sau khi thi đấu cho Getafe, Eibar và Brighton. Anh giành Cup nhà Vua với Barca năm 2018, HC bạc Olympic với tuyển U23 Tây Ban Nha năm 2020 và vô địch Euro 2024.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)