Tôi và bạn gái quen nhau hơn một năm, ban đầu tình yêu của chúng tôi đẹp lắm, được khoảng một thời gian chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi làm xây dựng ở Hà Nội nhưng vì yêu thương bạn gái nên đã quyết định nghỉ chỗ này để kiếm công việc khác và để được ở bên cô ấy. Vì xin hoài không có nên tôi vào làm tạm một công ty cáp ngầm, toàn làm đêm. Trong thời gian làm đêm đó, tại tính chất công việc và thời gian nên nhiều khi tôi làm đến 7-8h sáng mới về đi ngủ, chiều tối đi đón bạn gái, một tuần cũng chỉ tranh thủ đi chơi với cô ấy hai, ba lần.

Ảnh minh họa.
Thời gian đó, tôi cũng thấy mình vô tâm với bạn gái. Tôi có giải thích rằng công việc mình bận và thời gian không phù hợp để đi chơi nên mong cô ấy thông cảm. Ở cơ quan, có một người con trai tỏ ra thích cô ấy và đang tán tỉnh. Từ đó, tôi thấy bạn gái lạnh nhạt với tôi. Sau thời gian ngắn, tôi biết cô ấy đã say nắng người đó. Cô ấy cũng thú nhận vì tôi thiếu sự quan tâm nên đã phải lòng người kia. Cô ấy muốn chia tay tôi, nhưng tôi còn yêu cô ấy lắm, muốn được hàn gắn, tôi phải làm sao đây?
Thành
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.