Tôi 28 tuổi, em 25 tuổi, quen nhau được hơn 3 tháng rồi. Chúng tôi đi chơi, tìm hiểu nhau rồi tôi ngỏ lời yêu em và được em chấp nhận. Đột nhiên tuần trước em đòi chia tay tôi không lý do rõ ràng. Tôi gặng hỏi nhiều lần rồi động viên em nói lý do, để nếu tôi sai hay chưa phải tôi sẽ sửa hoặc rút kinh nghiệm, nhưng em cứ đưa ra những lý do không thuyết phục.
Vì mối quan hệ của tôi và bạn gái là do mai mối, bố mẹ tôi chơi với bố mẹ em lâu rồi nên lúc cô ấy kiên quyết chia tay, tôi đã chia sẻ chuyện này với mẹ cô ấy. Hôm qua, bạn gái lại không đòi chia tay nữa, nói hai đứa cứ tiếp tục tình cảm đi, có điều thái độ của cô ấy rất lạnh nhạt, hai ngày rồi chẳng nhắn tin hỏi han quan tâm tôi như những cặp yêu nhau khác. Tôi không biết ý của bạn gái như thế nào nữa, mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Dũng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.