Tôi quen bạn gái cao 1,65 m, rất xinh xắn qua mai mối. Sau khoảng hai tháng tích cực "cầm cưa", cô ấy cũng nhận lời làm bạn gái tôi. Tuy nhiên, cô ấy có một tật là hay vòi vĩnh. Hầu như ngày nào tôi cũng phải bao cô ấy uống trà sữa, cà phê hoặc một món đồ uống nào đó, nhưng nhiều nhất vẫn là trà sữa. Cô ấy toàn đòi uống đồ đắt, từ 50.000 - 80.000 đồng mỗi cốc. Trung bình, mỗi tuần tôi phải chi khoảng cho năm cốc đồ uống, dao động 250.000 - 400.000 đồng, tức 1 triệu - 1,6 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các phí tổn hẹn hò khác. Hiện chúng tôi đã quen nhau ba tháng và ví tôi ngày càng vơi. Tôi nên khuyên bạn gái thế nào để cô ấy dừng việc uống trà sữa?
Mạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.