Bạn gái tôi là mẹ đơn thân khoảng 3 năm nay, còn chồng cô ấy đã mất do tai nạn. Do kinh tế khó khăn nên cô ấy tiếp tục ở nhà bố mẹ chồng và nuôi con. Tới năm nay, chúng tôi quen nhau và tôi cũng rất thương con cô ấy, coi cháu như con đẻ.
Tuy nhiên, khi tình cảm chín muồi, tôi nói tới chuyện hôn nhân thì cô ấy bảo tôi phải xin phép nhà bố mẹ chồng cũ cô ấy, nếu họ có đồng ý, tôi cũng phải coi họ như phụ huynh của mình. Tôi cảm thấy rất rối rắm và phi lý khi mình muốn kết hôn lại phải xin phép nhà chồng cũ của bạn gái. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Minh Thành
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.