Tôi 30 tuổi, đã có nhà, xe, thu nhập trung bình mỗi tháng hơn 15 triệu đồng. Trong chuyến đi phượt cùng hội bạn, tôi gặp gỡ bạn gái hiện tại. Cô ấy hơn tôi hai tuổi, có tính cách hào sảng, hay cười nên tôi bị thu hút. Nhưng sau ba tháng tìm hiểu, tôi cảm thấy cô ấy "ế" lâu là có nguyên nhân.
Cô ấy chỉ thích lao đầu vào kiếm tiền và muốn được chiều chuộng, còn bạn trai có tâm tư như thế nào thì không mấy quan tâm. Cô ấy không cuồng nhiệt như con gái tuổi 25, khi nào tôi chủ động nhắn tin, cô ấy mới đáp lại. Cô ấy cũng ít khi xuống nước với tôi, toàn để tôi phải làm hòa trước. Tôi có cảm giác cô ấy chỉ muốn được quan tâm mà chẳng chịu bỏ ra chút công sức nào cho tình yêu. Cô ấy cũng muốn khi chúng tôi kết hôn, gia đình tôi sẽ lo tất cả chuyện tiền bạc, nhà cô ấy tham dự là được. Tôi cảm thấy tình yêu này hơi sai sai. Tôi có nên tiếp tục không?
Tùng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.