Tôi và em quen nhau cách đây 2 năm, cả hai có những thời gian thật đẹp (tôi và em học chung một lớp dài hạn). Chúng tôi sống cách xa nhau khoảng 100 km, ít gặp, một tháng gặp nhau 2 đến 3 lần, chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Cách đây 3 tháng, em không gặp tôi nữa (chính xác là không cho tôi gặp mặt), cũng không nói chia tay. Tôi hỏi lý do thì em không nói, liên lạc với nhau em vẫn muốn, không cho tôi chấm dứt. Chúng tôi liên lạc với nhau hàng ngày, không được gặp em tôi rất nhớ. Tôi muốn gặp nhưng em nói nếu tôi đến, em sẽ cắt mọi liên lạc với tôi luôn. Tôi có rất nhiều câu hỏi với em nhưng em không trả lời. Giờ tôi phải làm sao. Xin mọi người cho tôi ý kiến. Cám ơn mọi người.
Thụy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.