Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rất vui vẻ, không bao giờ giận nhau lâu cả. Tôi rất yêu cô ấy. Mấy tháng gần đây, cô ấy có một công việc mới và chúng tôi không còn nhiều thời gian để gặp nhau. Tôi cảm thấy cô ấy không còn yêu tôi. Vào một lần trong khi cô ấy bực tức chuyện gia đình, tôi không hỏi han kịp thời nên cô ấy đã nói lời chia tay. Tôi tưởng chỉ là giận dỗi rồi vài hôm sẽ đâu vào đấy nhưng không phải.

Ảnh minh họa.
Sau đó vài hôm tôi làm lành, cô ấy không chịu, nói đã có tình cảm với người khác rồi, không còn yêu tôi nữa, hãy quên cô ấy đi. Tôi không tin đấy là sự thật, nhưng trước thái độ lạnh lùng và kiên quyết, tôi đã tìm hiểu thì được biết đúng là cô ấy có người mới. Họ rất tình cảm và có lẽ mối quan hệ này đã có trước khi nói lời chia tay tôi. Tôi đau khổ khi biết mình đã bị lừa dối bấy lâu, tôi phải làm sao đây?
Hưng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.