Khó lòng buông bỏ những mối quan hệ độc hại và bắt đầu lại từ đầu
Ở kiếp trước, bạn từng phải trải qua khoảng thời gian cô đơn, bị những người mình yêu quý chối bỏ, làm ngơ và đối xử lạnh nhạt.
Vì vậy, ở kiếp này, bạn khao khát được sống trong tình yêu thương của những người xung quanh, luôn cố gắng nhìn vào điểm tốt của mọi người dù họ xấu tính hay đối xử tệ với bạn đến mức nào. Bạn cố gắng bám vào những mối quan hệ bất ổn đó để không còn cảm giác cô đơn dù bị tổn thương. Tuy nhiên, dù cố gắng đến mức nào, bạn vẫn không thể níu kéo được những mối quan hệ này, bất kể là tình bạn, tình yêu hay các mối quan hệ xã giao. Cuối cùng, bạn vẫn mãi cô đơn và tổn thương.
Đã đến lúc bạn cần hiểu ra mình không thể bắt ép người khác yêu quý mình, và đừng cho rằng bạn yêu mến và đối xử tốt với ai thì họ sẽ đối xử với bạn y chang. Bạn cần tin tưởng vào chính bản thân mình, học cách sống tự lập và phân biệt phải trái đúng sai, thay vì mù quáng dựa dẫm vào những mối quan hệ không tên kia.