Trần Lành
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
Nhiều tin mới quá, cảm giác như mình đã chậm tin tức từ bao giờ. Thế mới biết một ngày không ghé thăm người bạn này trên hai lần là mình không chịu nổi. Mình thấy thiếu thiếu thế nào ý. Hôm nay là thứ 7, Bảo Bình thế nào nhỉ? Không biết có chuyện vui hay buồn sắp xảy ra nữa. Chẳng quá đúng nhưng mình lại cực kỳ thích. Lại còn trang Chơi blog nữa, sao mình gửi mãi mấy bài viết của mình mà không được nhỉ? Có lẽ bài viết của mình chưa ấn tượng. Nhưng mình vẫn tin là sẽ có ngày điều đó sẽ thành hiện thực thôi.
Mà sao bạn cập nhật nhanh thế nhỉ, tin tức mới thế, chuyên mục nào ra chuyên mục đó. Nhưng giá như chuyên mục Diễn đàn nhanh hơn một chút nữa thì tốt quá. Vì thay vào đó nhanh hơn để mình được biết nhiều tình huống tiếp theo, nếu là mình sẽ làm thế nào. Tất nhiên là chỉ có vậy thôi, còn những chuyên mục khác mình rất hài lòng.
Bạn có nghe mình nói không vậy? Mình rất nhớ bạn nếu một ngày không thăm bạn. Có những hôm cả ngày bận, tối đến dù bận lắm vẫn ghé qua thăm bạn xem hôm nay có gì mới không, xem hôm nay Hoa Hậu Mai Phương Thuý làm từ thiện được những nơi nào, xem anh Công Vinh tự sự ra sao? Nhiều lắm rồi Britney Spear lúc trang điểm khác với khi để mặt mộc thế nào? Để từ đó chuyên mục làm đẹp dạy cách chăm sóc da, tóc...
Và mình cũng có nhiều tâm sự muốn được gửi qua Chơi blog, đúng là nhiều tình cảm với bạn quá. Biết nói thế nào nhỉ, chắc sẽ chẳng rời xa bạn đâu. Chỉ có điều chờ đợi những điều mới lạ từ bạn thôi mặc dù thế này đã rất tốt.
Mình phải tạm biệt bạn một lát rồi và chúc bạn có những niềm vui từ trong cuộc sống, đồng thời biết chia sẻ những nỗi buồn cuộc sống đang đe doạ con người. Chúc bạn mọi điều.
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Trần Lành
Email: thuylanh_19@yahoo.com