![]() |
Bé Xiao Feng được đoàn tụ với bố ruột (áo đen). Ảnh: Daily Chilli |
Bà mẹ này tên Chen, khoảng ngoài 20 tuổi, sống ở thành phố Minhou, tỉnh Phúc Kiến, cùng nhân tình. Tháng trước, sau khi cãi nhau nảy lửa với anh bạn trai - cũng là bố cậu bé Xiao Feng, Chen quyết định bế con bỏ nhà đi và mang theo 600 nhân dân tệ (khoảng 2 triệu đồng).
Sau khi đến thành phố Phúc Châu, Chen thuê một căn phòng ở khách sạn và ngủ lại 3 đêm. Hết tiền, Chen quyết định tìm đến một chàng người yêu khác ở tỉnh Chiết Giang, Fuzhou Daily đưa tin.
Khi đến bến xe, Chen mới nhận thấy quãng đường đến nhà bạn trai tới 800 km và cô không có đủ tiền mua vé. Vì thế cô ta bèn nghĩ ra cách bán cậu con trai 18 tháng tuổi. Sau khi nhờ một người khuân đồ ở bến tìm người mua con, Chen được giới thiệu cho một cặp vợ chồng hiện làm ở công ty xe buýt. Người chồng họ Zhang và vợ hắn là Li.
Sau khi được hai vợ chồng dẫn mối, Chen bán cho một gia đình với giá 2.460 nhân dân tệ (khoảng 16,8 triệu đồng) vào hôm 10/10. Bà mẹ trẻ sau đó dùng số tiền này mua quần áo mới, một chiếc điện thoại và vé xe đến ở cùng người yêu ở Chiết Giang.
Daily Chilli đưa tin Chen gặp Xu, bố của bé Xiao Feng, 4 năm trước. Cả hai sống cùng nhau nhưng không kết hôn kể cả sau khi con trai chào đời vào năm ngoái. Nghe Chen thông báo đã bán con, Xu vội đi trình báo cảnh sát.
Hiện Chen và hai vợ chồng Zhang đã bị bắt giữ. Li thú nhận rằng cậu bé Xiao Feng được bán cho vợ người anh trai tật nguyền của mình. Anh này sống độc thân nhưng muốn nhận nuôi một đứa con. Bé Xiao Feng đã được trao trả cho bố ruột vào đầu tháng này.
Hướng Dương