Khả năng mắc hội chứng: 70%
Nỗi ám ảnh xã hội của bạn khá nghiêm trọng đấy. Bạn không chỉ không thích kết bạn mà còn có xu hướng ghét cả thế giới. Bạn cứ như một con ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời và những nơi náo nhiệt, chỉ muốn ru rú trong hang ổ của mình, không thích bị người khác nhận diện, cũng chẳng muốn làm tâm điểm của sự chú ý. Bạn không có khái niệm muốn kết bạn hay có ý định để bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình. Bạn cho rằng những ai không phải máu mủ ruột già hay là người thân của mình đều có thể phản bội và đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào. Họ đến với mình cũng chỉ vì mục đích cá nhân mà thôi. Bạn thà ở một mình còn hơn có những người bạn giả tạo bên cạnh.