Khoảng 10h sáng 27/7, T. đã bị bắt giữ tại cổng Bệnh viện phụ sản Tiền Giang khi đang rao bán một trẻ sơ sinh với giá 10 triệu đồng và đã có người đồng ý mua với giá 5 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, T. khai đứa bé là con của chị Tr. và cũng là cháu ngoại của T., vừa sinh được mấy hôm. Theo tường trình của chị Tr. thì chị đã bị T. (là cha dượng) bỏ đói và ép phải ký tên đồng ý bán con để lấy tiền đóng viện phí và trang trải kinh tế cho gia đình.
Trước đó, T. cũng đã từng bán một đứa cháu ngoại khác để lấy 6 triệu đồng, nhưng khi bảo vệ bệnh viện phát hiện chưa kịp báo công an thì y đã nhanh chân biến mất.
(Theo Thanh Niên)