Balotelli bị HLV thể lực Ivan Carminati nhắc nhở vì chiếc áo. Ảnh: The Sun. |
Hôm qua, Balotelli có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội tại Man City chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên sự xuất hiện của tiền đạo người Italy không gây được thiện cảm đối với ban huấn luyện đội bóng bởi chiếc áo phông anh mặc sặc mùi bạo lực. Phần trước của chiếc áo được trang trí bằng hai khẩu súng, một súng lục và một súng máy, bên cạnh đó là một con dao gập và miệng dính đầy máu của một cô gái. Không hài lòng với cách ăn mặc của học trò, HLV thể lực Ivan Carminati phải gọi riêng "Ngựa chứng" ra một góc để nhắc nhở.
Không chỉ có ban huấn luyện Man City, chiếc áo của Balotelli cũng bị công chúng phản đối kịch liệt. Ông Gary Trowsdale, giám đốc "Quỹ Damilola Taylor Trust" (cậu bé 11 tuổi Damilola Taylor là nạn nhân của một vụ xả súng ở Peckham năm 2000) bức xúc nói: "Đây là một hành động rất đáng lên án. Đáng buồn là ngày càng có nhiều ngôi sao bóng đá có hành vi khuyến khích bạo lực. Mới đây, cầu thủ Nile Ranger của Newcastle chụp ảnh với một khẩu súng rồi đăng lên Facebook, còn trước đó là những hành vi côn đồ của Joey Barton".
"Điều này sẽ không tốt cho sự phát triển của giới trẻ bởi chúng coi những cầu thủ này là thần tượng và sẽ bắt chước những việc họ làm. Các cầu thủ là người có thu nhập cao. Hàng nghìn người trong số chúng tôi tới xem họ thi đấu mỗi tuần và chính chúng tôi cũng góp phần trả lương cho họ. Chính vì vậy, chí ít chúng tôi cần ở họ cách cư xử như những người trưởng thành", ông Trowsdale cho biết thêm.
Đây không phải lần đầu tiên Balotelli gặp rắc rối vì những hành vi liên quan tới bạo lực. Hè năm ngoái trước khi chuyển tới thi đấu cho Man City, "Ngựa chứng" bị cảnh sát Milan "hỏi thăm" vì cầm khẩu súng phun nước như thật nghênh ngang đi trên đường. Tháng 6 năm ngoái, tiền đạo 20 tuổi người Italy còn bị bắt gặp đi chơi với hai gã xã hội đen khét tiếng của băng đảng Camorra ở Napoli.
Lan Chinh