![]() |
Ballack đã khép lại một chương tại nước Đức của mình. |
Xuất hiện trong cuộc ra mắt cuốn hồi ký "Ballack - Con đường của tôi" tại Munich, thủ quân ĐT Đức hồ hởi tuyên bố anh đã bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng với Chelsea: "Chưa có hợp đồng nào được ký kết nhưng chúng tôi đã đến rất gần với nhau. Tôi cũng đã nói chuyện với ông Mourinho và mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Hy vọng vụ chuyển nhượng sẽ hoàn tất vào trước tháng 6 để tôi có thể tập trung cho World Cup".
Không giấu được vẻ ngưỡng mộ CLB thành London, tiền vệ của Bayern khẳng định anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định ra nước ngoài thi đấu. Trước đó, ngôi sao được hâm mộ nhất nước Đức đã gây sốc cho người hâm mộ Munich khi kiên quyết từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng có trị giá 36 triệu euro.
"Bước vào tuổi 29, đây là cơ hội cuối cùng của tôi để ra nước ngoài thi đấu. Tôi chọn Chelsea bởi họ là một đội bóng hàng đầu tại nước Anh cũng như trên đấu trường châu Âu"
Quan điểm của Ballack khiến các quan chức Bayern không khỏi "cay mũi". Giám đốc thương mại của "Hùm Xám" Uli Hoeness công khai bài xích rằng thủ quân ĐT Đức ra đi chẳng qua chỉ vì những đồng bảng của Abramovich chứ không phải bởi muốn trải nghiệm một nền văn hóa và ngôn ngữ mới như anh từng tuyên bố.
Tuy nhiên, Ballack vẫn khẳng định, tiền bạc không đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn của anh: "Uli Hoeness không hiểu tôi. Là một cầu thủ chuyên nghiệp thì ai cũng muốn kiếm được nhiều tiền nhưng tới thời điểm này, tôi không quan tâm tới điều đó. Những thử thách mới trên sân cỏ là điều tôi trông đợi".
T.V.