Ngay trong tuần đầu tiên cuộc thi viết "Người phụ nữ tôi yêu" diễn ra, Ban biên tập chuyên mục Chơi blog đã đón nhận hàng trăm email mỗi ngày viết về "một nửa thế giới" gồm những người mẹ, người bà, người dì, những cô bạn thân đáng yêu vô cùng xúc động... Bên cạnh những người sinh thành nuôi nấng ta được độc giả gửi gắm lòng kính yêu nhiều nhất, tình chị em, tình cảm giữa những người bạn gái với nhau hay tình yêu cũng được "tôn vinh". Mỗi dòng chữ đều là cảm xúc rất chân thật của từng độc giả dành tặng cho người thân yêu của mình.
Ban biên tập đã rất khó khăn khi tìm bài viết của tuần trong gần 40 dòng cảm xúc được đăng lên trang dựa trên nội dung, điểm số, phản hồi và lượt đánh giá của độc giả. Vì vậy cho dù có giành giải hay không, tình cảm của các bạn dành cho gia đình và những người thương yêu của mình đều đáng trân quý. Và trong tuần đầu tiên, bài viết giành được nhiều tình cảm cùa độc giả cũng như đạt được tổng số điểm cao nhất (502 điểm), có tựa đề "Mẹ xao ruốc, con xao lòng" của blogger Mai Thanh Nga. Hai bài viết theo sát lần lượt là: Mẹ của anh (độc giả Quỳnh Linh - 492 điểm), Những người phụ nữ tôi yêu (độc giả Vũ Thị Thanh Bình - 419 điểm).
Với lời văn trau truốt cùng lối kể chuyện chân thật, Thanh Nga thực sự đã khiến người đọc cảm động, thậm chí rưng rưng nước mắt trong từng câu chữ. "Dưới mái vòm thời gian, mẹ đánh mất chính mình trong những người yêu thương. Mẹ yêu việc được chăm sóc người khác, còn con yêu cái cách được mẹ chăm sóc. Con vẫn suốt ngày bị mẹ la mắng vì tội lười và sống bừa bộn. Con sống bừa bộn mà bộn bề. Còn mẹ sống ngăn nắp mà nhẹ nhàng. Dù con vẫn chống chế "nghệ sĩ mà mẹ" thì con vẫn biết là con sai...
Mẹ mềm yếu. Mẹ khóc nhiều, dù con biết thật lạc lõng và nhàm chán nếu con người chỉ biết vui và cười. Nhưng giờ đây, con biết mẹ không yếu đuối như con nghĩ. Mẹ can đảm chấp nhận ba năm cô đơn nữa để con đi xa. Ai bảo mẹ sinh ra con ham chơi, ích kỷ và tham lam...
Con nhớ chiều thu Hà Nội. Trong bếp, mẹ rang ruốc, con ngửi thấy mùi chia xa. Mẹ, mẹ đừng xao ruốc cho con xao lòng. Paris, lá rụng hết rồi. Những con đường đá ướt mưa và vàng lá".
Chúc mừng bạn Mai Thanh Nga đã là người may mắn đoạt giải trong tuần đầu tiên của cuộc thi. Mời bạn gửi thư ghi đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ, bản scan chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (scan hai mặt), điện thoại liên lạc về Vuchi@ngoisao.vnexpress.net và liên lạc về tòa soạn số: 04 73008899 ext 4547, gặp Vũ Chi để xác nhận.
Các bạn hãy tiếp tục gửi bài về địa chỉ blog@ngoisao.vnexpress.net để tham dự cuộc thi, nói lên những điều sâu kín với người thân yêu và nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!
Ban biên tập