"Tôi là kẻ trong mềm ngoài cứng. Miệng có thể phun ra những lời nói sỗ sàng, vừa phũ vừa có độ 'sát thương' cao với người khác. Nhưng thực ra, tôi cảm thấy rất áy náy với những gì đã nói và làm. Trước mặt người khác, tôi có thể phát ngôn ra những từ ngữ khiến bạn phải buồn rầu, nhưng sau lưng, tôi sẽ hạ mình xin lỗi, dỗ dành. Tôi biết tôi rất xấu tính và hống hách, nhưng tôi chẳng biết làm sao để sửa".
Đó là lời nhắn nhủ từ "đứa trẻ bên trong" bạn.
- "Đứa trẻ" này thực ra là một kẻ "phổi bò" bốc đồng, vô tư quá hóa vô tâm. Nó chẳng có bụng dạ hay toan tính gì hết. Nhưng khi nó nóng giận, nó có thể không để tâm tới cảm xúc của người khác mà nói ra những điều bực bội, chỉ để xả giận. Sau đó, nó sẽ hối hận vì hành động của mình.
- Nó là đứa dễ quên, không nhớ lâu thù dai. Nó không biết cách thể hiện tình cảm hay sự dịu dàng với người khác, dù nó rất giàu cảm xúc và có lòng trắc ẩn.
- Nó là đứa ngang bướng, có lòng tự tôn cao ngút trời. Phải nói rằng, "đứa bé" này tính cách trẻ con "vô địch". Muốn nó làm gì, người khác phải mềm mỏng, khéo léo thuyết phục. Chớ có chơi trò dọa nạt, ức hiếp, nó sẽ không nghe theo đâu, ngược lại, nó còn cố tình làm trái ý.
- Nó rất trượng nghĩa và hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người khác không cần báo đáp. Nó trông có vẻ ghê gớm, hổ báo thế thôi, chứ thực sự "hiền khô" như mèo con. Nó chẳng giận ai được lâu, cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ trả thù. Nếu ghét ai đó quá, nó sẽ "cạch mặt" người ấy, coi như không quen biết.