"Tôi rất sợ bị tổn thương, do đó, tôi thà không ở trong một mối quan hệ nào cả, còn hơn mở rộng lòng mình ra rồi bị người ta chà đạp, phản bội, lợi dụng không thương tiếc. Tôi luôn tỏ ra không sợ cô đơn, rằng một mình không sao cả và tôi thích như vậy, nhưng thực sự, tôi cô đơn lắm".
Đó là lời nhắn nhủ từ "đứa trẻ bên trong" bạn.
- "Đứa trẻ bên trong" của bạn rất nhút nhát và yếu đuối. Nó từng bị tổn thương rất nhiều lần trong quá khứ, đến nỗi không dám chủ động tới gần người khác nữa. Nó sợ tương tác xã hội, sợ phải thân thiết với người lạ. Vì vậy, nó xây dựng cho mình một hàng rào phòng thủ.
- "Đứa trẻ này" rất tận tâm và trung thành. Một khi nó đã trao đi niềm tin cho bất cứ ai, kể cả là bạn bè hay người yêu, nó sẽ lao theo bản năng, không còn đủ lý trí để phán xét và phân tích nữa.
- Nó là "đứa trẻ" nhạy cảm. Nó biết hết mọi thứ, có thể cảm nhận được hết thảy, từ cách người ta đối xử với nó, hay những gì người ta nghĩ về nó, nói về nó. Chỉ là vì nó quá bao dung với những người yêu thương nên nó giả vờ như không biết, giả như không thấy đau đớn hay buồn phiền mà thôi.
- Nó rất kiên trì và bền bỉ, nó đã nói thì sẽ làm. Và một khi quyết định làm, nó sẽ thực hiện tới cùng.