Năm ngoái, Thái Lan nhận được nhiều lời ca ngợi trong việc ứng phó dịch bệnh khi là một trong những quốc gia có số ca nhiễm thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, người dân hiện ngày càng tỏ ra bức xúc về cách xử lý đại dịch, bao gồm cả chiến dịch tiêm chủng chậm chạp và hỗn loạn.
Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Thái Lan bùng phát vào tháng 4, khi các ca nhiễm bắt đầu lan rộng ở các tụ điểm giải trí về đêm của Bangkok, kể cả các câu lạc bộ nổi tiếng trong giới doanh nhân giàu có. Kể từ đó, các ca nhiễm đã lan ra khắp các nhà tù, nhà máy, công trường xây dựng và những khu vực đông dân cư trong thủ đô.
Trong khoảng 4 tháng, tổng số ca tử vong của nước này tăng từ chưa tới 100 lên 4.146 ca. Theo các tình nguyện viên y tế, một số người chết tại nhà vì bệnh viện hết giường. Một số khác chết trên các đường phố Bangkok, bao gồm vụ việc thi thể một người bị bỏ mặc trên vỉa hè suốt nhiều tiếng vào tuần trước, đã gây ra làn sóng giận dữ trong người dân.
"Chính phủ vẫn đang đi sau Covid", Ekapob Laungprasert, người quản lý nhóm tình nguyện viên Sai Mai Tongrot (Sai Mai Must Survive), hoạt động nhằm hỗ trợ những người nhiễm virus, nhận định. "Họ chỉ hành động sau khi vấn đề đã xảy ra. Họ cần phải thay đổi chiến lược và nghĩ xa hơn. Chính phủ cũng cần tìm kiếm các loại vaccine chất lượng và nhanh chóng cung cấp chúng cho mọi người. Dân Thái đang vật lộn để được tiêm vaccine trong khi các nước khác còn mở xổ số để khuyến khích dân đi tiêm".
Một tình nguyện viên kiểm tra sức khỏe một phụ nữ mắc Covid-19 cách ly tại nhà ở quận Nong Chok, ngoại ô Bangkok vì giường bệnh khan hiếm. Ảnh: AFP.
Chính phủ Thái Lan bị chỉ trích vì không áp lệnh phong tỏa từ nhiều tháng trước, khi các ca nhiễm vẫn còn thấp. Nhiều lệnh hạn chế khác nhau đã được đưa ra theo từng giai đoạn, với những biện pháp nghiêm khắc hơn, bao gồm giờ giới nghiêm sau 21h được áp dụng từ hôm 12/7 ở những khu vực có nguy cơ cao như Bangkok.
Giáo sư Anucha Apisarnthanarak, trưởng khoa bệnh lây nhiễm đại học Thammasat, cũng không thể dự đoán lúc nào các ca nhiễm trong ngày mới có dấu hiệu giảm xuống. Hôm nay (27/7), Thái Lan ghi nhận 14.150 ca nhiễm và 115 ca tử vong.
Ông Apisarnthanarak nhận định rất khó để đánh giá số lượng thực sự các ca nhiễm, do nhiều bệnh nhân, những người không được xét nghiệm, đã điều trị ở nhà.
"Có nhiều người bệnh không có nơi để điều trị. Chúng ta không có đủ giường bệnh trong bệnh viện, không có đủ giường ở bệnh viện dã chiến. Bệnh nhân phải điều trị ở nhà hoặc tại một số nơi khác", ông Apisarnthanarak nói. "Tình trạng lây nhiễm hiện tại, khi vaccine chưa được triển khai rộng rãi, là điều đáng báo động và số ca mắc bệnh có thể tăng theo cấp số nhân".
Chính phủ Thái Lan quy định các bệnh viện chỉ tiếp nhận những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV nên các cơ sở y tế giới hạn xét nghiệm PCR hàng ngày. Điều này khiến bệnh nhân gặp khó khăn trong việc tiếp cận điều trị Covid-19. Mặc dù chính sách cách ly tại nhà đã được áp dụng, các bệnh viện vẫn phải theo dõi những bệnh nhân này trong bối cảnh ngành y tế đang căng mình chiến đấu với Covid-19 .
Những hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy những hàng dài người dân xếp hàng ở các bãi đỗ xe và khu vực dựng lều. Theo báo Matichon, tại một địa điểm xét nghiệm trên ôtô ở thành phố Nakhon Pathom, miền Trung Thái Lan, dòng xe xếp hàng kéo dài 1km bên ngoài bệnh viện.
Những yêu cầu giúp đỡ đối với nhóm tình nguyện Sai Mai Must Survive đã tăng cao trong thời gian gần đây. Đầu tháng 6, nhóm nhận được khoảng 30 cuộc gọi mỗi ngày, nhưng con số này hiện đã tăng lên 200. Nhóm tình nguyện đã cung cấp vật tư y tế như máy đo và bình oxy cho những bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.
Trưởng nhóm tình nguyện Ekapob cho biết các bệnh nhân bị nặng được đưa tới bệnh viện nhưng một số bị từ chối tiếp nhận.
"Có thể 2 trong số 10 trường hợp không được bệnh viện tiếp nhận do hết giường bệnh, đã tử vong tại nhà", ông Ekapob nói.
Những hình ảnh đăng lên mạng xã hội cho thấy áp lực mà các nhân viên y tế phải đối mặt. Hôm 26/7, bệnh viện Rachapiphat ở Bangkok đăng một bức ảnh lên trang Facebook chụp khung cảnh tại bãi đỗ xe, cho thấy nhiều giường được kê dành cho bệnh nhân từ khoa cấp cứu. Tuần trước, những hình ảnh tương tự cũng được chia sẻ tại bệnh viện Saraburi, nơi các bệnh nhân nằm chờ trên giường bệnh ở một khu vực đỗ xe ngoài trời.
Tình hình dịch bệnh ngày càng tồi tệ đã làm gia tăng sự tức giận đối với việc triển khai tiêm vaccine của đất nước. Hôm 26/7, hàng trăm học giả và nhân viên truyền thông đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi sự minh bạch hơn về các hợp đồng vaccine - bao gồm chi tiết về việc đối tượng nào sẽ được tiêm, tiêm loại nào và khi nào thì các liều vaccine này sẽ được chuyển đến Thái Lan.
Theo số liệu của Our World in Data, khoảng 5% dân số Thái Lan đã được tiêm chủng đầy đủ và 17% mới được tiêm một liều vaccine Covid-19.
Hướng Dương (Theo Guardian)