Yuan Yangyang qua đời sáng sớm 28/2 tại một bệnh viện ở huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam, nơi anh làm phó nhóm ứng phó với virus. Các nhân viên tại bệnh viện cho biết bác sĩ Yuan đã làm việc liên tục 39 ngày trong nỗ lực chiến đấu chống Covid-19. Anh ra đi để lại vợ và hai con nhỏ.
Thông tin về cái chết của bác sĩ Yuan được công bố không lâu sau khi một bác sĩ khác là Zhong Jinxing, 32 tuổi, ở tỉnh Quảng Tây, qua đời sau 33 ngày làm việc không nghỉ. Bác sĩ Zhong có vợ và một con gái 6 tuổi.
Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề đối với đội ngũ y tế Trung Quốc, khi đến nay đã có hơn 3.000 y bác sĩ nhiễm virus và ít nhất 8 người trong số họ tử vong.
Đầu tháng 2, dược sĩ 28 tuổi Song Yingjie ở Hà Nam đột tử sau 10 ngày làm việc liên tục.
Một tuần sau đó, phó giám đốc bệnh viện cổ truyền Nam Kinh Xu Hui cũng đột ngột ra đi ở tuổi 51 sau 18 ngày làm việc không nghỉ. Bà sau đó được bí thư tỉnh Giang Tô ca ngợi là "bác sĩ kiểu mẫu".
Tuy nhiên, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nhiều thành viên cho rằng việc các y bác sĩ mất do làm việc quá sức không phải là điều cần khen ngợi.
"Sao không luân phiên mà lại để cho họ làm việc liên tục suốt 39 ngày?", một thành viên bức xúc.
"Họ cũng là người, đâu phải robot. Họ cũng mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi chứ", một người khác viết.
"Chúng ta cần những chiến binh, không phải những người hy sinh", người thứ ba nhận định.
Covid-19, khởi phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, từ tháng 12/2019, hiện đã xuất hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới ghi nhận 90.433 ca nhiễm nCoV, trong đó 3.118 trường hợp tử vong. Số ca Covid-19 tại Hàn Quốc, Italy và Iran, lần lượt là các ổ dịch thứ hai, thứ ba và thứ tư thế giới sau Trung Quốc, tiếp tục tăng mạnh.
Hướng Dương (Theo Shanghaiist)