Thật khó để tưởng tượng điều gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra khi người dân Ấn Độ hiện đổ ra đường cầu xin oxy, nhiều người ngất xỉu hoặc chết ngay trước cửa bệnh viện, các nhà cầm quyền ví oxy "quý như vàng" lúc này.
Trong khi chính phủ liên tục kêu gọi người dân không hoảng sợ và các đối tác nước ngoài đang tổ chức những chuyến bay viện trợ mang các bình oxy y tế tới, nhiều bác sĩ ở Delhi cho biết họ đang chuẩn bị tâm thế để chiến đấu trong vòng hai tuần tới.
"Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng. Cho đến nay, đại dịch này là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng thấy. Hai tuần tới sẽ là địa ngục đối với chúng tôi", bác sĩ Shaarang Sachdev thuộc Bệnh viện Chuyên khoa chăm sóc sức khỏe Aakash nói.
Tại phòng cấp cứu của Sachdev ở bệnh viện, nơi thường chỉ có 3 bệnh nhân, hiện thường xuyên có 7 đến 8 người cùng lúc.
"Người phụ nữ kia đáng lẽ phải ở trong phòng ICU", Sachdev nói, chỉ tay về phía cô gái trẻ đang nằm máy thở. "Cô ấy ở đây hai hôm rồi vì khoa chăm sóc tích cực không còn giường".
Y tá, bác sĩ ở đây thường phải làm việc liên tục, hết ca trực này đến ca trực khác. Một số người có họ hàng mắc Covid-19 cũng đang điều trị trong bệnh viện nơi họ làm việc.
"Chúng tôi thậm chí không có thời gian để đến thăm họ", Sachdev nói, cho biết anh và các đồng nghiệp đều mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác, nhiều người còn nổi cáu.
Aashish Chaudhry, giám đốc điều hành bệnh viện, nói rằng mỗi đêm ông phải dậy mấy lần để kiểm tra nguồn cung cấp oxy y tế cũng như săn lùng nguồn cung.
"Bây giờ tôi đang mua oxy với cái giá đắt như vàng", ông nói. "Hoàn cảnh hiện tại đã lên đến mức đó, ở chợ đen giá cứ tiếp tục tăng vọt. Thông thường oxy có giá 20 đến 22 rupee một cân, nhưng giờ thì 50 rupee một cân. Việc tiêm thuốc Remdesivir (được dùng trong điều trị Covid-19), thường chỉ tốn 4.000 rupee, thậm chí 2.000 rupee, thế mà giờ đây người ta phải mua nó với giá 40.000 rupee. Việc này đáng lẽ không được xảy ra".
Nhưng các bệnh viện vẫn nỗ lực cầu xin, vay mượn oxy và mua những gì có thể để giữ mạng sống cho các bệnh nhân và để họ được tiếp tục thở. Bệnh viện mở rộng công suất giường bằng chăm sóc bệnh nhân trong những lều tạm ngay khuôn viên bệnh viện. Các bệnh nhân nặng vẫn tranh cãi, xích mích xoay quanh chủ đề oxy.
Giáo sư Piush Kant Dixit, cũng đang công tác ở Aakash, bày tỏ lo lắng sẽ bị cắt nguồn cung cấp oxy cho bệnh viện.
Ngày 28/4, Ấn Độ ghi nhận thêm 360.960 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca Covid-19 ở nước này lên 17.997.297. Số ca tử vong vì căn bệnh truyền nhiễm ở quốc gia Nam Á trong vòng 24h qua là 3.293.
Sự hoảng loạn, lo sợ, sang chấn tâm lý đang ảnh hưởng tới người dân, hệ thống chăm sóc y tế yếu kém và đội ngũ các y bác sĩ.
"Tôi chưa từng nhìn thấy nhiều ca tử vong như thế trong khoa ICU của chúng tôi", Piush Girdar, bác sĩ khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện, tâm sự. "Mỗi ngày tôi phải thực hiện khoảng 50 cuộc gọi nhờ hỗ trợ thuốc thang, giường bệnh, xi lanh... Chúng tôi không có sẵn bất cứ thứ gì, còn bệnh nhân thì đang chết mòn".
Hướng Dương (Theo Sky News)