Chiều 16/9, chị H. (19 tuổi, chưa có chồng, trú tại xã Ngư Lộc, Hậu Lộc) đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Lưu Văn Tuấn tại khu 5, thị trấn Hậu Lộc để nạo hút thai.
Sau khi khám, biết được thai của chị H. đã 5 tháng tuổi, bác sĩ Tuấn đã tư vấn cho chị H. xử lý bằng phương pháp xông.
Sau gần 4 tiếng đồng hồ “bị” bác sĩ Tuấn cố công nạo hút, do bị mất máu quá nhiều, thai phụ đã bị chết ngay trên bàn mổ.
Thấy sự việc nguy hiểm, để trốn tránh trách nhiệm, bác sĩ Tuấn đã thỏa thuận với gia đình thai phụ dàn dựng kịch bản thai phụ chết do tai nạn giao thông.
Sau khi nghe lời “mùi mẫn” của bác sĩ Tuấn, lại sợ mang tiếng với hàng xóm, gia đình chị H. đã đồng ý với đề nghị của bác sĩ Tuấn. Ngay sau đó, xác của chị H. đã được bác sĩ Tuấn thuê xe ôm chở về nhà để chôn cất.
Thấy bất bình, người chạy xe ôm này đã tố cáo sự việc lên công an huyện Hậu Lộc.
Ông Nguyễn Thành Thủy, phó công an huyện cho Tiền Phong biết, hiện bị can Lưu Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi gây ra cái chết đối với thai phụ H.