Bà Trần Xuân Dung (49 tuổi) trưởng khoa cận lâm sàng của Bệnh viện Thanh Trì, Hà Nội vừa phải hầu tòa cùng bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vân (54 tuổi, phó giám đốc chuyên môn) và kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thu Hà (29 tuổi) về tội vi phạm quy định về chữa bệnh.
Cáo trạng của VKNSD huyện Thanh Trì cho thấy, bệnh nhân Nguyễn Thị Vinh (54 tuổi, ở quận Hoàng Mai) được bác sĩ Vân điều trị từ ngày 19/10/2009. Sau khi kỹ thuật viên Hà làm xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân Vinh nhóm máu AB, trên thực tế là nhóm O. Theo y lệnh của bà Vân, bác sĩ Dung đi mua hai đơn vị máu về truyền cho người bệnh.
Do truyền nhầm máu, bà Vinh bị sốc và tử vong sau đó. Nguyên nhân được kết luận là do truyền nhầm nhóm máu. Bà Vân, bác sĩ Dung và chị Hà bị truy tố ra tòa.
Phiên xử diễn ra trong các ngày từ 22 đến 24/11. Bác sĩ Vân cho rằng đồng nghiệp Dung trực tiếp truyền máu cho bệnh nhân. Còn bác sĩ Dung khai chỉ là người đi mua máu sau đó về bàn giao cho bác sĩ Vân, có sự chứng kiến của nhiều y, bác sĩ khác trong bệnh viện.
Bà Dung trải lòng từ vài năm nay, với cương vị của một trưởng khoa nhưng thực chất chỉ là “bù nhìn”. Trách nhiệm hiện tại của bà không đúng với ý nghĩa của người quản lý vì hàng ngày chỉ đi lấy máu và ký vào các giấy tờ của nhân viên cấp dưới để hợp thức hóa.
Chiều 24/11, sau nửa ngày nghị án, HĐXX bất ngờ tuyên trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung. Bà Dung thẫn thờ cùng chồng ngồi lán lại trong phòng xử. Gương mặt buồn rầu, bà Dung tâm sự: “Hơn 30 năm trước tôi học trường Y Hà Nội. Xuất phát từ hồi phổ thông, tôi chứng kiến bạn thân qua đời trong tình trạng máu mồm, mũi trào ra khắp mặt mà mọi người không biết chết vì bệnh gì”.
![]() |
Bà Dung (ngồi, ngoài cùng bên phải) trong phiên xử tại Tòa. |
Từ năm 1985, với tấm bằng bác sỹ nội nhi, bà Dung về làm tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì cho đến nay. Đến năm 2006 Xuân Dung là bác sỹ chính của bệnh viện, rồi làm trưởng khoa xét nghiệm. Với tư cách là trưởng khoa, bác sĩ không có nhiều thời gian làm công việc chuyên môn trước đây, chủ yếu là ký tá vào các kết quả xét nghiệm của các phòng ban chuyên môn chuyển đến theo trình tự thủ tục hành chính.
Hàng chục năm công tác, bà tâm sự chưa bao giờ để xảy ra sơ xuất lớn. Ra tòa lần này, bà luôn suy nghĩ, dằn vặt đến cái chết của bệnh nhân Vinh. “Mấy tháng nay, tôi như người tâm thần, ngủ không yên giấc. Rủi ro ngành nào chẳng có, nhưng đối với tôi thì nó quả là nghiệt ngã quá”, nữ trưởng khoa buồn rầu.
Bà Dung chia sẻ, hiện cô con gái thứ hai đang học cuối cấp và muốn theo ngành y giống mẹ. Trong lúc “đầu óc căng thẳng”, bà khuyên con “trông vào gương của mẹ mà quyết định cho tương lai”. Nói vậy nhưng bà cảm thấy tự hào khi con tiếp nối nghề của mình để chữa bệnh cho mọi người.
Trong 3 ngày diễn ra vụ xét xử, chồng bà luôn ở bên cạnh, động viên. Hai vợ chồng sống với nhau hơn 20 năm, có hai cô con gái ngoan ngoãn là niềm hạnh phúc lớn lao. Ông tin tưởng, sau vụ việc trên, vợ ông sẽ vẫn trụ lại được với nghề, tiếp tục cống hiến.
Trong cái rét đầu đông của Hà Nội, vợ chồng bà Dung tất tưởi ra về, chờ một phiên xử mới.
Việt Dũng