- Đâu là lý do vài năm gần đây chị ít xuất hiện với vai trò ca sĩ mà lui về làm hậu trường cho chồng?
- Trước khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát, tôi từng làm MC của đài truyền hình và một cán bộ ngân hàng. Tôi được khán giả đón nhận nhưng suy cho cùng, tôi vẫn thấy mình phù hợp với kinh doanh hơn. Hơn nữa, hai vợ chồng cũng thống nhất trong nhà nên có một người lùi lại phía sau để việc chăm lo gia đình được chu toàn. Không ai bảo đâu nhưng tôi tự thấy mình có bổn phận như vậy. Dù hoạt động không thường xuyên, đam mê dành cho âm nhạc của tôi vẫn còn. Nếu có dịp phù hợp, tôi vẫn sẽ xuất hiện bên anh Dũng.

Vợ chồng Lê Anh Dũng - Lê Trinh.
- Chị nghĩ sao về việc trở thành người quản lý cho chồng?
- Tôi không thích mình ở vai trò đó lắm. Thứ nhất là tôi không được mát tay trong việc quản lý ông xã đi show, thứ hai là tôi nghĩ mỗi người nên dành cho nhau một khoảng không gian riêng để thở vì đã gặp nhau ở nhà rồi, giờ chẳng lẽ lúc nào cũng kè kè bên nhau nữa (cười). Nếu anh Dũng muốn có một người quản lý thì nên tìm người khác sẽ hợp lý hơn. Tôi nghĩ mình chỉ làm tốt một việc nào đó mà mình tự nguyện muốn làm và đúng với sở trường của bản thân. Với anh Dũng, tôi chỉ muốn làm vợ thôi.
- Hành trình để có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ của anh chị có điều gì đặc biệt?
- Chúng tôi đã bước vào năm thứ 11 của hôn nhân và suốt hành trình đó, không có nhiều biến động xảy đến và gần như rất êm đềm. Cuộc sống tình cảm tuy không có nhiều sóng gió, bước ngoặt nhưng cũng có những thử thách nhỏ mà tôi nghĩ đó là động lực để hai vợ chồng thêm tin tưởng, trân trọng nhau. Tôi nghĩ nếu hai vợ chồng đã quyết tâm xây dựng một hạnh phúc bền lâu thì chẳng điều gì có thể tác động được.
Nghệ sĩ thì khó tránh khỏi những tin đồn thất thiệt, ví dụ như năm ngoái không biết từ đâu lại có tin đồn hai vợ chồng sắp bỏ nhau. Khi nghe những tin đồn đó, tôi chỉ phì cười và về kể với chồng. Cả hai vợ chồng tôi không hiểu người ta dựa vào cơ sở nào mà lại nói như vậy. Anh Dũng bảo, có thể chỉ vì chồng hay vợ đi chơi một mình với con là mọi người đã có cớ để suy diễn. Nếu không biết chọn lọc thông tin, lắng nghe hai tai hay suy nghĩ thấu đáo thì sẽ dễ rơi vào cái bẫy của những lời đồn hoặc khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp.
Căn hộ 150 m2 của Lê Anh Dũng - Lê Trinh
- Cùng là ca sĩ nhưng lại chọn hai dòng nhạc khác nhau, ông xã hỗ trợ chị thế nào?
- Anh Dũng là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho nên dòng nhạc gì anh ấy cũng hát được đồng thời được khán giả và giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trong khi đó, tôi hát Bolero bằng bản năng, chưa được đào tạo hay học qua trường lớp nào. Khi tôi bắt đầu thử sức với ca hát chuyên nghiệp, anh Dũng cũng lo lắng. Anh biết được điểm yếu, điểm mạnh của vợ và hướng dẫn tôi về cách lấy hơi cũng như hát ở vị trí nào cho đỡ tốn sức. Nhưng chắc do bụt chùa nhà không thiêng nên học sinh toàn trốn học (cười).
- Lê Anh Dũng nổi tiếng từ cuộc thi Sao Mai với dòng nhạc thính phòng nhưng lại chinh phục khán giả cả các ca khúc nhạc tình và dân ca. Bản thân chị thích nghe chồng hát thể loại nào nhất?
- Tôi phải lòng chồng từ khi nghe anh ấy hát nhạc tiền chiến trên tivi cách đây nhiều năm. Khi ấy, tôi đã tự hỏi không hiểu sao lại có một chất giọng tình như thế này. Từ khi quen anh Dũng cho đến bây giờ, tôi chỉ thích nghe anh hát nhạc tình mà thôi.

Lê Anh Dũng khi tập liveshow 'Một tình yêu' cùng ban nhạc.
- Chị góp ý cho chồng như thế nào với tư cách một khán giả?
- Tôi là một khán giả khó tính của chồng và rất hiểu chất giọng cũng như cách hát của anh ấy. Trong suốt quá trình anh thực hiện album Chờ anh trên lối xưa hay chuẩn bị cho liveshow Một tình yêu, tôi đều tham gia vào việc chọn bài cũng như góp ý về cách xử lý mà mình chưa thực sự thích. Phần biên tập bài đã ổn, tôi tin khán giả có thể mong chờ vào sự kết hợp của anh Dũng với diva Hà Trần và nhạc sĩ Đức Huy trong liveshow lần này.
Linh Trần