Khoảng 11h trưa qua, người dân hẻm 5B, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP HCM) nghe tiếng ông tổ trưởng hô "cướp" vội vàng chạy ra nhìn thấy 3 bóng người leo ầm ầm từ phía nhà số 83 tìm đường trốn chạy.
![]() |
|
Căn nhà của cháu bé, nơi xảy ra vụ việc. |
Một số người đuổi theo, một số khác tìm vào trong nhà thì thấy bé gái 10 tuổi bị trói chặt chân tay, nhét chặt giẻ vào miệng. Lập tức mọi người mở trói cho cháu bé và chở đến trung tâm y tế để sơ cứu. Còn những bóng người trên mái nhà sau đó đã bỏ trốn. Cháu Thúy, là con của anh Đinh Viết Thuấn. 1 giờ sau, cô bé được đưa về nhà nhưng tâm trạng vẫn còn hoảng loạn.
"Con đang học bài, cửa trước đã khóa nhưng cửa nhà thì mở, tự nhiên có 3 chú bịt mặt lao vào trói chặt con lại rồi đi tìm đồ đạc trong nhà", cô bé 10 tuổi cho biết. Cháu bé cũng cho hay, trong khi bị nạn, cháu nhanh trí... lăn nhiều vòng đến bên chiếc điện thoại bàn và tìm cách bấm gọi cho bố. Nhưng vừa nói được một câu thì bị một người đàn ông tát mạnh vào mặt rồi dùng một vật cứng gõ vào đầu, sau đó cháu bị nhét giẻ chặt vào miệng.
Anh Thuấn bố cháu bé sau đó về đến nhà cho hay, lúc đó anh đang đi lấy hàng ở Chợ Lớn, thì thấy số điện thoại bàn của nhà hiện lên nhưng vừa bắt máy thì chỉ nghe thấy con nói một tiếng rồi ngay sau đó liền im bặt. Lo có việc không hay, anh vội gọi nhờ người tổ trưởng chạy sang xem giúp.
"May nhờ cháu bé nhanh trí, chúng tôi đã đến kịp thời, nếu không chưa biết việc gì sẽ xảy ra", anh Dũng, người đầu tiên có mặt khi nghe ông tổ trưởng kêu cứu, nói.
Cảnh sát sau đó ghi nhận hiện trường, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Cháu Thúy bị chấn thương nhẹ, vết thương ngoài da ở vùng đầu.
Theo chủ nhà, trước đó nhiều ngày liên tục có nhiều người đến nhà anh khi thì chào hàng khuyến mãi, khi thì nói là nhân viên quảng cáo và quan sát trong nhà rất kỹ.
Xuân Hoàng
