Nạn nhân là anh Nguyễn Đăng Nam (34 tuổi, quê Vĩnh Phúc, tài xế của hãng Vina Sun) kể lại, lúc khoảng gần 13h chiều 20/5, anh chở 3 người khách đến siêu thị Metro An Phú (thuộc phường An Phú, quận 2, TP HCM). Sau khi khách xuống, anh cho xe chạy ra theo lối cũ mà không biết đó là đường ngược chiều, vì vậy anh đã bị một bảo vệ xông ra chặn lại, yêu cầu quay đầu xe.
![]() |
Nạn nhân Nguyễn Đăng Nam tại bệnh viện. |
Trong lúc quay xe lại, hai bên có vài lời cãi vả. Bất ngờ, một bảo vệ khác lao tới mở cửa xe kéo anh Nam ra ngoài, đồng thời 6-7 người nữa cũng trong trang phục bảo vệ ập vào, lấy ống tuýp sắt đánh tới tấp và đấm đá khiến anh gục ngay tại chỗ.
Anh Nam được một bảo vệ không thuộc nhóm vừa hành hung, chở vào cấp cứu tại bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Bưu điện II (quận 2), trong tình trạng mặt mũi bầm dập, môi mắt rách và sưng vù, lưng ngang dọc vết thương, áo đầm đìa máu.
Bác sĩ Cao Ngọc Dũng, trưởng ca trực của bệnh viện cho biết, nạn nhân được đưa vào trong tình trạng choáng, hai vết rách ở môi và mí mắt sau đó phải khâu tổng cộng 5 mũi.
Ông Nguyễn Đức Tuấn, tổ trưởng tổ bảo vệ (vòng ngoài) của siêu thị Metro An Phú, nói: “Khi sự việc xảy ra tôi không có mặt, một lúc sau nghe báo cáo tôi mới chạy đến thì đã thấy tài xế Nam ngồi bệt xuống đất, người đầy máu me nên tôi vội đưa đi cấp cứu”. Một số khách hàng đi mua sắm và các tài xế taxi khác cũng cho biết, chỉ sau vài câu cãi cọ qua lại, nhóm bảo vệ đã xông vào đánh hội đồng.
Những người chứng kiến cũng cho biết, nhóm bảo vệ hành hung tài xế Nam mặc đồng phục của Công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nam (S.S.V.N), trụ sở trên đường Nguyễn Văn Đậu, quận Phú Nhuận.
Vụ việc đang được trình báo lên cơ quan chức năng.
Xuân Hoàng