Đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bên ngoài một salon làm đẹp sáng 2/11 ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, trong thời tiết se lạnh và được nhân viên ở đây phát hiện khi đến làm việc. Sau khi kiểm tra camera an ninh, họ nhìn thấy một phụ nữ bê chiếc thùng màu trắng đến cửa tiệm, nhìn ngó xung quanh trước khi đặt chiếc thùng xuống vỉa hè.
Người phụ nữ này sau đó được xác định là bà nội của bé.
"Mẹ của đứa bé được thông báo rằng con cô ta có thể gặp vấn đề về sức khỏe sau khi chào đời. Vì thế, bà nội đã bế cháu ra khỏi nhà lúc hơn 7h sáng để vứt bỏ bé", người quản lý tiệm salon nói Xuanwo Video.
Anh này cho biết sau khi nhìn thấy da em bé thâm tím vì lạnh, anh và các nhân viên khác đã lập tức bế bé lên để sưởi ấm. Sau đó họ gọi cảnh sát để đưa bé tới bệnh viện.
Trong video do Pear thực hiện sau đó, một nhân viên salon khẳng định bé trai trông hoàn toàn khỏe mạnh và đang khóc khi được phát hiện trong chiếc thùng.
Sau khi cảnh sát vào cuộc, gia đình đã nhận lại bé, trong khi đó người bà không phải nhận hình phạt nào vì hành động của mình.
Theo thông kê mới nhất, có khoảng 100.000 trẻ em bị bơ rơi hàng năm ở Trung Quốc, tương đương 270 bé một ngày. Theo luật hình sự nước này, bố mẹ nếu vứt bỏ con cái mình có thể sẽ phải ngồi tù 5 năm.
Hướng Dương (Theo Mail)