|
Lisa và bà ngoại Rosemarie. Ảnh: Daily Mail. |
Ngôi trường nơi ba chị em theo học hiện vẫn chưa được tiết lộ do phải đảm bảo bí mật tránh báo chí nhòm ngó. Chị gái Lisa 15 tuổi, Minika 14 và em út Alexander 12 tuổi là ba trong số 6 người con may mắn được Josef đưa lên mặt đất sống cùng ông bà ngoại. Những người con còn lại của Elisabeth "hẩm hiu" hơn bị nhốt dưới hầm loạn luân và chưa một lần biết đến ánh mặt trời cho tới khi vụ án bị bại lộ.
Trong suốt thời gian bọn trẻ ở trong bệnh viện, giáo viên ở trường nơi các em từng học đã tới dạy kèm. Cũng trong thời gian đó, tội ác loạn luân của ông ngoại cũng được điều tra và làm sáng tỏ. Fritz Lengauer, đội trưởng bảo vệ bệnh viện, nơi mẹ con Elisabeth điều trị tại đó cho biết, bọn trẻ rất thích đi học. Bọn chúng luôn chờ đợi để được quay trở lại trường và gặp lại bạn bè.
"Bọn chúng muốn bắt đầu một năm học mới thật yên ổn. Elisabeth đang yêu cầu giới truyền thông không quấy rầy mẹ con họ", ông Lengauer nói. Tuần trước, một nhân viên pháp lý cao cấp của tòa án ở thị trấn tiết lộ, Josef đã thừa nhận có quan hệ với con gái từ 2-3 lần một tuần ngay tại căn hầm bí mật. Theo Telegraph, trước tòa, hắn có thể phải đối mặt với 3.000 tội danh hãm hiếp. Sau nhiều lần trì hoãn, đầu tháng 12 này, vụ án xét xử người đàn ông loạn luân nhất nước Áo sẽ bắt đầu. Theo luật pháp nước này, phải có đủ 8 thành viên ban hội thẩm và hai người thay thế, phiên tòa mới được phép khai mạc.
Minh Phương