Ngày 15/12, bà Vũ Thị Dự, bà ngoại bé Nguyễn Ngọc Minh Minh, cho biết đã viết đơn xin giảm hình phạt cho cha dượng của cháu là Nguyễn Minh Tuấn, 31 tuổi. Bà Dự xin cho Tuấn bị phạt chung thân thay vì tử hình.
"Hai đứa sẽ phải chịu bản án lương tâm suốt cuộc đời. Những năm tháng ở trong tù, chúng phải suy ngẫm lại và tự hiểu ra những lỗi lầm", bà Dự nói.

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh trong phiên xử sáng 18/11.
Trước đó, trong phiên xét xử diễn ra hôm 18 và 19/11, Nguyễn Minh Tuấn bị tuyên tử hình, trong khi Nguyễn Thị Lan Anh lĩnh án tù chung thân cho hai tội danh Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.
Ngay sau khi TAND TP Hà Nội tuyên án hai bị cáo, bà Dự cũng đã làm đơn kháng cáo đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm với mục đích các bị cáo phải tâm phục khẩu phục với mức án bị áp dụng.
Sau khi bị cáo Tuấn bị tuyên tử hình, đồng thời biết bà Dự kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm, bố bị cáo Tuấn và gia đình đã liên tục đến gặp bà Dự để cầu xin sự tha thứ.
Trước sự cầu xin của bố bị cáo Tuấn và sự day dứt lương tâm, bà Dự và toàn thể gia đình đã quyết định rút lại đơn kháng cáo giữ nguyên bản án và thay vào đó là xin giảm hình phạt để các bị cáo có cơ hội được sống, sám hối trước tội ác đã gây ra cho cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ cho phía bị hại, cho biết việc bà Dự quyết định tha thứ xuất phát từ tình cảm và lương tâm con người. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của ông Thơm trong các vụ án giết người, dù cho bị hại xin giảm án tử hình, cấp phúc thẩm cũng không thay đổi và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
"Tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới, tôi sẽ từ chối không tham gia tố tụng nữa bởi vì bà ngoại bé Minh Minh đã tha thứ cho các bị cáo, sự có mặt của tôi là không cần thiết", luật sư Thơm cho hay.
Việt An