
Sáng 2/10, máy bay chở Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hạ cánh ở Sân bay Quốc tế Kotoka, thủ đô Accra của Ghana, nơi bà có chuyến thăm các em nhỏ ở bệnh viện địa phương mà không có chồng, Tổng thống Donald Trump, đi cùng. Cựu người mẫu 48 tuổi trông thanh lịch với chiếc váy sơ mi kẻ sọc Celine có giá khoảng 2.000 USD và đôi giày cao gót màu trắng giá hơn 600 USD của thương hiệu Manolo Blahnik.

Lúc bước từ máy bay xuống, một cơn gió lớn thổi tới khiến bà Melania phải nhanh tay giữ váy để không bị tốc mạnh.

Bà Melania được Đệ nhất phu nhân Rebecca Akufo-Addo của Ghana chào đón tại sân bay.

Phu nhân Mỹ khuỵu gối để nhận bó hoa do một bé gái 8 tuổi mặc trang phục truyền thống trao tặng.

Từ sân bay, bà Melania đến thẳng bệnh viện Greater Accra. Tại đây, bà nhìn thấy các em nhỏ đang được cân đo cẩn thận, một hoạt động trong chương trình do tổ chức USAid của Mỹ thực hiện nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em ở quốc gia Tây Phi này.

Đệ nhất phu nhân Mỹ bị thu hút bởi một bé trai kháu khỉnh 6 tháng tuổi và bế bé lên để âu yếm, hỏi han.

Bà Melania cười tươi khi bế em bé trên tay. Cậu bé tỏ ra khá mạnh dạn và có lúc còn vươn tay chạm vào mặt người phụ nữ đang bế mình.

Trước khi trao em bé lại cho mẹ, bà còn âu yếm hôn trán cậu bé. Đệ nhất phu nhân Mỹ rất hy vọng sẽ được đến thăm các quốc gia để tìm hiểu những thách thức mà họ đang phải đối mặt cũng như xem các chương trình trợ giúp của Mỹ có thực sự mang lại tác động hay kết quả tích cực hay không.

Bà Melania tặng gấu teddy và một chiếc khăn, in dòng chữ Be Best, cho tất cả em bé có mặt trong phòng chờ của bệnh viện.

Melania thay đôi giày bệt để tiện đi lại trên mặt sàn sỏi đá khi đến bệnh viện, bà cũng không đeo chiếc nhẫn kim cương đính hôn như bình thường mà chỉ đeo nhẫn cưới.

Hai đệ nhất phu nhân chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhân viên trong bệnh viện trước khi rời đi.

Bà Melania sau đó tới dinh thự tổng thống Ghana và dùng trà với vợ chồng bà Rebecca.
Ảnh: AP, AFP, Reuters, EPA