
Từ khi còn sống tại Việt Nam và chưa kết hôn, Hồ Nhã (Anaheim, California, Mỹ) đã yêu thích nhiếp ảnh. Chị thường xuyên làm người mẫu và cũng chụp ảnh cho bạn bè. Tới khi trở thành mẹ, Hồ Nhã lại chỉ thích làm người đứng sau ống kính. Sự ra đời của bé Stephanie đã khiến Nhã thay đổi 180 độ.

Bộ ảnh đáng yêu này được Hồ Nhã thực hiện khi con gái mới được 3 tháng 22 ngày. Tuy vậy, trong suốt quá trình chụp, em bé phối hợp với mẹ rất tốt, "chỉ cần giơ camera lên là diễn". Vì thế, mẹ của bé dễ dàng ghi lại được những khoảnh khắc tự nhiên, đáng yêu.

Bà mẹ trẻ sử dụng tone màu nhẹ nhàng để phù hợp với phong cách dễ thương của bộ ảnh.

Ý tưởng chụp ảnh đến với Hồ Nhã khi chị xem được những bức hình theo phong cách này trên mạng internet. Sau đó, chị "lục tung cả nhà" để tìm các vật dụng phù hợp với từng concept.

Cô bé Stephanie khi thì là một đầu bếp tí hon có đôi găng tay khổng lồ...

Có lúc bé lại thích thú với chuyến đi biển đầu tiên.

Bé Stephanie đóng vai là một chú gấu bông khổng lồ khi chơi đùa cùng những người bạn thân thiết.

Cũng có những bức ảnh được sắp đặt rất nhanh nhưng không vì thế mà thiếu sự sinh động.

Không cần dùng máy ảnh, Hồ Nhã thực hiện bộ hình chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Cô dựa vào từng tư thế của bé để chọn thêm các hình trang trí giúp tổng thể bức ảnh thêm sinh động.

Trước đó, bà mẹ trẻ cũng nhiều lần "đầu tư" thời gian và tâm huyết để chụp ảnh cho con theo nhiều phong cách khác nhau.

Hồ Nhã cho rằng, bản năng của phụ nữ "kỳ lạ" lắm, có những việc tưởng như rất khó nhưng bằng một cách nào đó, cuối cùng người mẹ vẫn làm được.

Những bức ảnh do chính người mẹ lên ý tưởng và thực hiện sẽ là món quà kỷ niệm vô giá cho các con khi lớn lên.
Không chỉ chụp ảnh, Hồ Nhã và ông xã còn rất chăm chỉ làm những món đồ xinh xắn cho con. Có lần, hai vợ chồng cô đã mua bột in dấu bàn tay, bàn chân về tự mày mò cách làm và quay video chia sẻ với mọi người: